"Tôi cảm thấy rất căm ghét người đàn ông đó..."
Chào Chị Tâm An! Hơn mười năm trước, tôi là một cô gái được gia đình đánh giá cao, học đại học, có việc làm và thu nhập ổn định. Tôi sống giản dị, tình cảm, chân thành, nên gia đình rất kén chọn trong việc chọn chồng. Dù được nhiều người mai mối, tôi vẫn chưa yêu ai, chỉ mong tìm người có đạo đức, yêu thương và có công việc gần nhà. Cuối cùng, tôi lấy chồng, người mà ai cũng phải công nhận vẻ ngoài và tính cách hiền lành. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, anh lại có những biểu hiện ghen tuông.
Ngày đón dâu, chồng tôi đã thể hiện thái độ không tốt tại nhà tôi. Hiện tại, tôi đã có hai con và khá thành đạt trong công việc. Dù lúc đó anh xin lỗi và tỏ ra cảm thông, nhưng sau nửa tháng cưới, anh bộc lộ bản chất ăn chơi, rượu chè, gia trưởng và vô trách nhiệm. Tôi giấu kín mọi chuyện vì sợ xấu hổ và lo lắng cho gia đình. Nhiều lần tôi cảm thấy bế tắc, khóc và mất ngủ, nhưng vì các con, tôi cố gắng sống tốt. Giờ đây, chồng tôi gần bốn mươi nhưng vẫn không thay đổi, thường xuyên gây bê bối khiến ba mẹ con tôi lo sợ mỗi khi anh đi uống rượu về.
Từ trước đến nay, mọi hành động tồi tệ của anh đều xảy ra khi anh say rượu. Khi tỉnh táo, anh không dám thể hiện bản chất hung ác, nhưng khi uống, anh trở nên độc ác hơn. Tôi đã có hai con giống anh, và tôi cũng khá thành đạt, sở hữu nhà cửa ở trung tâm. Cuộc sống may mắn đã giúp tôi độc lập và có những đứa con đáng yêu. Tuy nhiên, chồng tôi không hiểu tôi và không phù hợp với tôi. Mẹ chồng thường an ủi tôi rằng không ai hoàn hảo, nhưng tôi vẫn hy vọng anh sẽ thay đổi. Dù anh gây ra nhiều chuyện tồi tệ, tôi vẫn vị tha và dễ dàng tha thứ khi anh xin lỗi.
Tôi thường chia sẻ với anh khi vui vẻ, nhưng không thấy anh thay đổi. Anh ghen tỵ và tiêu cực khi thấy tôi thành đạt, luôn cho rằng tôi coi thường anh, trong khi tôi đã rất cố gắng an ủi. Cuộc sống của tôi bận rộn, vừa làm mẹ vừa làm bố cho các con. Tôi quên đi những khó khăn vì nụ cười của chúng. Dù vợ chồng hay cãi nhau, các con vẫn vô tư không hay biết. Điều làm tôi đau lòng nhất là mới biết anh từng yêu và sống với một người khác trước khi cưới tôi, khiến tôi cảm thấy anh quá tàn nhẫn với tôi.
Anh vẫn còn yêu và nhớ tình cũ qua những đồ vật của cô ấy, tất cả đều mang ký hiệu của hai người. Khi tôi định sinh cháu thứ hai, anh muốn đặt tên theo lời hứa với người cũ. Dù đã nhiều lần trò chuyện nghiêm túc, anh không muốn ly hôn, nói rằng anh không có ý định bỏ vợ con vì chưa tìm thấy ai tốt hơn tôi. Sau những căng thẳng, anh chỉ thay đổi được một thời gian ngắn. Tôi quyết định sẽ sống tiếp cùng anh cho đến khi các con lớn, rồi sẽ ly hôn. Tôi hận anh và không bao giờ muốn gặp lại. Chị Tâm An đã lắng nghe và hiểu nỗi đau của tôi.
Tôi biết bạn đã nỗ lực rất nhiều để hôn nhân trở thành "tổ ấm" chứ không phải "tổ lạnh". Hy vọng bạn luôn có sức mạnh và khéo léo để giải quyết vấn đề. Từ những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy bạn là người phụ nữ giàu tình yêu thương và luôn chăm sóc gia đình, đồng thời khéo léo trong cách sống với chồng để tránh mâu thuẫn. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng bạn vẫn đang rất buồn.


Source: https://afamily.vn/toi-han-nguoi-dan-ong-ay-vo-cung-20140809015528776.chn